Lưu trữ cho từ khóa: tự làm thơ

Rối tập làm thơ #2: Tập thơ tháng 03.2021

Không biết có sót bài nào không mà có tận 4 tháng mình không làm thơ, các bạn à. Cũng không biết sao nữa nên thôi có nhiêu tổng hợp nhiêu hén. Chán cái não cá vàng của mình ghê. Thôi giờ vô tập thơ tháng 03.2021 luôn nha. Thông cảm cho mình nha.

15.03.2021: Sớm Sài Gòn

Sáng chớm dậy giữa sài gòn xa lạ
Lòng thênh thang những ký ức nhạt nhoà
Tim thắt lại vì những lần vụn vỡ
Đủ mặn mà thôi thì hoá chia xa

17.05.2021: Kẻ mộng mơ

Nắng đủ rồi sẽ đến lúc nguôi ngoai
Chẳng còn say, đắm chìm trong khờ dại
Lòng cứ mãi vẩn vơ trong hiện tại
Có khi nào trễ hẹn với tương lai

Mặc kệ đi, mơ mộng đã bao ngày
Cho mình bay theo những giấc mơ dài
Khó khăn nào rồi cũng hoá mây bay
Chỉ cần ta kiên định ước mơ này
Thành công ấy sẽ khẽ chạm đôi tay …

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

19.03.2021: Tháng năm

Anh ơi anh, chuyện chúng mình đã lỡ
Có còn đâu đêm vắng, bóng anh chờ
Phải chăng em vô tâm đến hững hờ
Để cho anh khắc khoải những chơi vơi

Cho em xin ghi lại những mộng mơ
Tháng năm đó em đã quá dại khờ
Tình anh đến em chẳng hay chẳng biết
Để bây giờ chỉ còn những dòng thơ

Em ơi em, mơ ước chi xa vời
Đẩy chuyện mình đến bến bờ tan vỡ
Anh chỉ mong mỗi ngày em than thở
Em mệt rồi, chỉ cần có anh thôi

Đợi chờ thế cũng đã bao năm rồi
Anh hi vọng rồi lại ôm thất vọng
Giờ hết rồi, mọi việc thế là xong
Anh sẽ đi cho em hết bận lòng

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

21.03.2021: Cười đời

Đôi ba lần trễ hẹn với mộng mơ
Rồi thẩn thờ với những điều đã lỡ
Hay chúng ta đã qua nhiều tan vỡ
Dại khờ nào rồi cũng hoá chơi vơi

Nghĩ chi những điều quá xa vời
Gặp nhau âu cũng là ý trời
Xa nhau chỉ là hết duyên nợ
Cố làm chi khi tình hoá hững hờ

Đi qua vài chuyến xe của cuộc đời
Nắng mưa dập thân xác đến tả tơi
Vậy mà ta vẫn cứ thế mỉm cười
Cười với đời, đời như những vần thơ

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

24.03.2021: Vụt mất

Những xúc cảm cứ trôi vào quên lãng
Những thanh âm bỗng dưng hoá nhạt nhoà
Phải chăng khi cõi lòng vụn vỡ
Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phôi pha…

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

26.03.2021: Chênh vênh

Nhìn đi nhìn lại mình ta
Tiền tình chẳng có xót xa gượng cười
Gần đến nửa chặng đời người
Mà sao vẫn thế ngọt bùi chưa tan
Duyên phận sao quá phũ phàng
Kẻ đi người đến lỡ làng đơn côi
Tiền thì suy nghĩ khôn nguôi
Lương thì lên xuống lặn rồi trốn luôn
Nhìn ra ai cũng sẻ suông
Mà lòng lo lắng muộn phiền mẹ cha
Đâm đầu cố gắng mong là
Ngày mai tươi sáng thứ tha lòng thành …

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

28.03.2021: Trống rỗng

Ai chẳng có những ngày thật trống rỗng
Thênh thang suy tư ngập trong lòng
Trách sao ta cứ mãi ôm mơ mộng
Sức cạn rồi, mà sao cứ hoài mong

Dẫu biết là sự thật có viễn vông
Nhưng ta đây vẫn nuôi chút kỳ vọng
Hoá ra cuộc đời chẳng màu hồng
Hết hi vọng, đời sẽ hoá hư không

Ảnh: Group Cộng đồng Designer Việt Nam
Ảnh: Group Cộng đồng Designer Việt Nam

30.03.2021: Con đường làng trải nhựa

Phóng xe qua con đường làng ngập nắng
Lá đung đưa trong tiếng gió thầm thì
Chiều hôm nay đường bắt đầu lát nhựa
Xa xa kìa bóng người cũ còn đi

Áng mây bay giữa bầu trời cao rộng
Mây khẽ cười giữa ánh nắng hoài mong
Có phải chăng đuổi theo bao mơ mộng
Ghé bóng cây nghỉ chân chẳng phiền lòng …

Ảnh: Rối
Ảnh: Rối

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——-

Có ai nghiện đọc thơ thì ghé album Góc Thi vị nhà Rối nhé, link này nha: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101804301386879&set=a.206366827597292

Tập thơ tháng trước đây: https://thangngaylonxon.com/roi-tap-lam-tho-1-tap-tho-thang-10-2020/