Chuyện mèo

Rối tập làm thơ #1: Tập thơ tháng 10.2020

Loading

Vẩn vơ mấy câu thơ trên Facebook ngày này qua tháng nọ nên nay mình quyết định tổng hợp hết lên trên blog. Mấy bài trước tháng 10.2020, mình tổng hợp theo dạng nhật ký từng tháng mà thấy lê thê quá, thôi từ tháng 10 mình chia như vầy cho dễ đọc. Thơ đa số là buồn buồn nhưng mà đọc thì đừng buồn nha mà có buồn thì cứ vui lên hỉ, lời khuyên này cực kỳ hữu ích hén.

[01.10.2020] Trung thu đến rồi sao ?

Trung thu đến rồi sao
Chẳng còn chút nôn nao
Đường lướt nhẹ ồn ào
Rồi cứ thế qua mau …

Trung thu đến rồi sao ? (Ảnh: Unsplash)

Lúc nào phát hiện mình đã lớn ?

Chẳng còn háo hức mỗi lần lễ đến tết về.

Là làm việc tối mặt tối mày ra khỏi công ty và thấy con đường hôm nay sao đông thế nhỉ.

Là tự hỏi sao hôm nay mọi người lại tụ họp đông đúc khi bước vào quán ăn một mình.

Là khi chợt nhận ra hôm nay là Trung thu thì nhấc máy gọi ngay về nhà chúc ba mẹ Trung thu vui vẻ rồi lặng bước về phòng.

Là phát hiện bản thân mình đã lớn nhưng đến một phần bánh Trung thu cũng chẳng nhớ, cũng chẳng thể gửi về cho người yêu thương.

Là chẳng có thời gian để quan tâm đến bản thân, huống hồ là những điều xảy ra bên cạnh mình.

Và thế là Trung Thu đã qua…

[03.10.2020] Đời nhiệm màu

Một chút đổi thay cho cuộc sống thêm màu
Nhưng ngờ đâu chuyện đời đều đánh đổi
Có bao giờ xuôi theo ý lòng đâu
Dẫu ngược chiều hay nguyện ý ban đầu
Chỉ cần ta chẳng màng chuyện bao lâu
Sai hay đúng chỉ do ta quyết định
Cuộc đời này bỗng chốc hoá trăng sao…

Đời nhiệm màu nhỉ ! (Ảnh: Unsplash)

[05.10.2020] Ấm lòng

Một cử chỉ nhẹ nhàng
Sưởi ấm ngày mưa lạnh
Bật đèn xe khẽ khàng
Tia sáng chiếu long lanh …

Ấm lòng (Ảnh: Unsplash)

Ngày mưa lạnh giá, vừa bước chân lên xe sau một ngày dài mệt mỏi để về nhà. Chợt anh bảo vệ khẽ lấy chiếc thẻ xe rồi bật đèn xe cho mình làm mình bừng tỉnh giấc. Có lẽ giữa một ngày đầy những ưu tư rối loạn trong lòng thì một ánh sáng chợt loé lên dù là bé nhỏ cũng làm mình thức tỉnh.

Chúng ta cứ mãi vẩn vơ về những thứ xa vời mà đôi khi quên mất những sự quan tâm giản đơn nhưng ấm áp đến lạ kỳ ngay bên cạnh. Thầm cảm ơn anh bảo vệ, một người lạ ngang đời nhưng giúp bản thân trân trọng hơn những điều xung quanh mình.

Còn gì hạnh phúc hơn khi luôn được gia đình ủng hộ, bạn bè chia sẻ, đồng nghiệp yêu thương, những người xung quanh quan tâm hết mực. Đôi lúc thầm trân trọng những điều bình yên hạnh phúc quanh mình.

Không phải là không muốn đổi thay mà là trong lòng chỉ mong muốn bản thân trân quý và giữ gìn những điều vốn có. Con đường đó lắm chông gai và đầy cô độc. Vậy sao lại cố chọn làm gì ? Thành công trong cô độc hay bình yên trong hạnh phúc.

Thứ lỗi cho mình chọn bình yên. Bởi thành công đó đơn giản không phải là mục đích mình hướng tới, cũng chẳng phải là con đường mình muốn đi cả cuộc đời này. Thứ mình cần là những ngày dài yên ả, chẳng lười biếng nhưng có thời gian cho những điều mình muốn làm và thích làm.

Riết rồi bản thân trở nên suy nghĩ nhiều thế không biết. Cứ nghĩ sẽ thật vui khi được ai đó quan tâm. Hoá ra lại đâm đầu vào những rối ren trong tâm trí chẳng thể nào hoá giải.

Chỉ là bản thân quá đỗi nhạy cảm với chính mình …

[11.10.2020] Bạn hiền

Gió về lạnh buốt từng cơn
Nhấp nhẹ chén rượu keo sơn tình này
Bạn bè được dịp sum vầy
Chia bùi sẻ ngọt không say không về
Phải chăng nguyện một lời thề
Thương nhau mãi đó bộn bề không quên
Vui vì còn bạn cạnh bên
Một khi gặp khó nhớ tên bạn hiền
Ngại chi cú gọi làm phiền
Bạn tôi vội đáp “ra liền bạn ơi” …

Làm một lon nào (Ảnh: Pinterest)

[14.10.2020] Nhành hoa dại

Đoá hoa nở mong manh
Giữa dòng đời hiu quạnh
Trời chuyển mùa se lạnh
Hoa héo úa trên cành

Lặng cắt nhành hoa dại
Nhẹ cắm vào bình hoa
Hơi ấm của căn nhà
Hay lòng người lan toả

Nhưng quy luật vẫn là
Có cây mới có hoa
Thời gian dài chia xa
Hoa cũng sẽ phai nhoà …

Nhành hoa đẹp (Ảnh: Rối)

Dẫu biết mọi hành động đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng mọi thứ trên thế giới này đều có quy luật của riêng nó …

[15.10.2020] Một chút bình yên

Xanh xanh là bầu trời
Trắng trắng là làn mây
Thêm một chút cỏ cây
Cho một ngày nắng ấm …

Ngoài trời thì gió lạnh
Nhưng yêu thương đong đầy
Căn nhà trông hiu quạnh
Nhưng bình yên là đây …

Ảnh: Instagram @arisypeach

Ngoại cảnh không quyết định được cuộc sống này. Quan trọng là ở tâm thế đón nhận mọi thứ đến với ta.

Không khí lạnh không làm ta buồn. Nó chỉ khiến ta càng buồn hơn khi ta đang buồn. Và nó sẽ giúp ta cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết khi có một tia lửa dù là nhỏ nhoi sưởi ấm.

Căn nhà chỉ có một mình không khiến ta cô đơn. Có chăng là khi tâm hồn ta cảm thấy cô quạnh thôi. Còn với một ai đó, ở nhà một mình đôi khi đó là những khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời.

[19.10.2020] Ngày Phụ nữ đến rồi

Một chút hồng thắm tình
Một chút bi trắng xinh
Bên ánh nến lung linh
Trong khung cảnh yên bình …

Tặng ai đó một cánh hồng xinh (Ảnh: Rối)

Hạnh phúc chỉ cần có thế. Chỉ cần một người ở bên khi cần, sẻ chia những niềm vui giản đơn trong cuộc sống, cổ vũ nhau qua sóng gió cuộc đời. Thế là đủ.

Mỗi dịp đặc biệt, cũng không cần vật chất cầu kỳ hay những lời hứa quá xa xôi. Chỉ cần cạnh nhau… một nụ hồng, một ánh nến, một lời yêu thương từ tận đáy lòng, và cứ thế, mãi bên nhau như thế đến trọn cuộc đời…

[20.10.2020] Ngày tôn vinh Phụ nữ Việt, 20-10

Hồng đỏ dành tặng mẹ yêu
Cảm ơn mẹ đã sớm chiều vì con
Đợi mong chín tháng vuông tròn
Cả đời vun đắp song toàn mới yên

Hồng tím dành tặng vợ hiền
Sẻ chia hạnh phúc muộn phiền biến tan
Chung thuỷ trọn kiếp bên nàng
Sao trăng làm chứng nguyện mang câu thề

Bạn bè một chút bên lề
Đoá hồng tỉ muội đi về có nhau
Cái tình cái nghĩa thâm sâu
Keo sơn gắn bó gọi mau khi cần

Em gái nhỏ đậm tình thân
Hồng xanh một nhánh chứng nhân tình này
Anh em như bát nước đầy
Yêu thương lắm đấy đắp xây “gia đình”

Một chút hồng “nắng” lung linh
Gửi cho chị gái chân tình sớm trao
Đi qua bao trận mưa rào
Mong cho vàng ánh xôn xao tim người

Ảnh: Unsplash | Annie Spratt

Muôn đoá hồng dành tặng những người phụ nữ tôi yêu. Hãy luôn vui vẻ, trẻ đẹp, hạnh phúc, làm được những điều mình mong muốn và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho gia đình cũng như xã hội.

[21.10.2020]: Cánh hoa nhỏ

Một cành hoa thoáng nhẹ
Khẽ rơi bên thềm nhà
Trắng ngần chẳng màu mè
Mà lòng sao ấm lạ …

Ảnh (Rối)

[23.10.2020] Chuyện của mây

Mây còn biết mỉm cười
Sao người hoài sầu não
Mây trôi dạt phương nào
Muộn phiền thoáng tan mau
Người cứ lặng yên đợi
Sao có thể quên nhau ?

Ảnh: Rối

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: