Skip to content
Tháng ngày lộn xộn
Rối Ghost Writer
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Hồ sơ năng lực
  • Gốm
  • Viết
  • Sách
  • Đời
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Bìa

Rối tập làm thơ #3: Tập thơ tháng 04.2021 (Phần 1)

Roi, 21/06/202124/08/2021

Tiếp tục series Rối tập làm thơ nhé. Tập thơ tháng 04.2021 đây. Tháng này mình có một số trục trặc nên không lên bài thường được, tháng sau hứa sẽ ngoan hơn và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng dù sao, chúng ta ai cũng cần những lúc tĩnh lặng nhìn nhận lại bản thân mình. Bạn cũng hãy thư giãn một chút như mình nhé.

01.04.2021: Chuyện buồn ngày cá

Cá tháng tư anh nhìn tôi thỏ thẻ
Em hãy làm người yêu của anh nhé
Tôi đứng lặng rồi gật đầu thật khẽ
Đồng ý nhe, thật biết tạo bất ngờ
Lòng hạnh phúc có lẽ duyên đã tới
Nào ngờ đâu duyên phận lại phụ người
Anh quay mặt nói hôm nay ngày cá
Đùa chút thôi mà em đã bị lừa
Tim chết lặng em sao tin người quá
Phút yếu lòng mắt biển cả trôi sông …

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

03.04.2021: Mối tình đầu bỏ ngõ

Có vấn vương dịu dàng trên dòng thư bỏ ngõ
Chút ngây thơ nhẹ nhàng bên cánh bướm bông hoa
Có phải chăng chẳng còn những la cà
Ta đã bên nhau như ngày hè ngập nắng

Phút hồn nhiên dạo bước trên cát trắng
Chút thẹn thùng cô gái nhỏ hôm qua
Nỡ sao quên ánh nhìn thời ngây dại
Mới ngày nào mà giờ đã chia xa …

Ảnh: Rối
Ảnh: Rối

05.04.2021: Hôm nay thế nào ?

Hôm nay có mệt mỏi lắm không ?
Ngồi xuống nói ra cho nhẹ lòng
Tách nước ly trà khi trống rỗng
Ngắm trời hoa cỏ chút thong dong

Công việc hôm nay có ổn không ?
Hay còn tất bật trong kỳ vọng
Bắt tay xử lý rồi sẽ xong
Lo lắng thêm nhiều chi phiền lòng

Yêu đương hôm nay đong đầy chứ ?
Những dòng trạng thái đầy tâm tư
Có chăng là giận hờn trách cứ
Thương nhau thì mới thế ấy chừ …

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

09.04.2021: Vào hạ

Những ngày đầu tháng tư chớm hạ
Nắng còn vương sương sớm đọng cành hoa
Có phải chăng nàng xuân còn xao xuyến
Nên khí trời man mác gió chan hoà

Trời chuyển mùa tình gần cũng hoá xa
Những thân quen khi nào dần xa lạ
Đâu phải do tiết trời hay duyên phận
Là do người tình cảm đã phôi pha

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

12.04.2021: Mùa chia xa

Tháng tư này xin một chút gió xuân
Thời gian trôi hững hờ trong vô vọng
Chợt thẫn thờ nhìn phượng đỏ trong sân
Cánh thư tay chưa trao được một lần …

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

———

Có ai nghiện đọc thơ thì ghé album Góc Thi vị nhà Rối nhé, link này nha: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101804301386879&set=a.206366827597292

Tập thơ tháng trước đây: https://thangngaylonxon.com/roi-tap-lam-tho-2-tap-tho-thang-03-2021/

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...

Có liên quan

Người trẻ chênh vênh cá tháng tưcách làm thơchenh venhchuyện mèođơn côigóc của rốigóc thi vịhèkẻ mộng mơmùa chia xenhững ngày trống rỗngrốirối tập làm thơsài gòntập làm thơtập thơtập thơ tháng 4vào hạ

Điều hướng bài viết

Previous post
Next post

Related Posts

Người trẻ chênh vênh V

Gần đây mình không viết nữa

15/11/202209/11/2022

Gần đây mình không viết nữa… Tại sao vậy ? Chỉ là một khoảng thời gian nạp năng lượng cho bản thân mình một chút, ….

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh Những điều ngu ngốc

Những điều ngu ngốc trong cuộc sống …

20/10/202122/10/2021

Mấy hôm nay ở một mình, mình mới nhận ra sự vụng về và ngu ngốc của mình đã lên đến đỉnh cao.

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh

Góc nhỏ riêng tôi: Tháng bảy – Nhẹ tựa làn mây (07.2020)

08/08/202031/03/2021

Ai chẳng có một thanh xuân ngây dại ngập tràn sự tiếc nuối để rồi nhận ra những bài học trân quý cho riêng mình. Và với mình, từ nay, chỉ xin bản thân sống đúng và sống thật với cảm xúc, sống hết mình với cuộc đời này, dẫu đúng hay sai thì cũng không nuối tiếc.

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:Hủy

Bạn cần chắp bút cho câu chuyện của chính bạn? Liên hệ ngay với mình qua email xuandiemvo@gmail.com

©2025 Tháng ngày lộn xộn | WordPress Theme by SuperbThemes
%d