Skip to content
Tháng ngày lộn xộn
Rối Ghost Writer
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Hồ sơ năng lực
  • Gốm
  • Viết
  • Sách
  • Đời
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Viết một bài thơ

Lâu Rồi Không Viết Một Bài Thơ …

Roi, 30/11/202130/11/2021

Lâu rồi không viết một bài thơ
Vần điệu phải chăng đã hững hờ
Cảm xúc sao hoài mãi thờ ơ
Nhắm mắt hoài niệm hoá chơi vơi

Thả hồn một chút vào mây gió
Thẩn thơ quên hết mọi sầu lo
Mây bay thoảng nhẹ nhành hoa đỏ
Vài dòng thôi sao cứ mãi đắn đo

Trời hôm nay như xanh hơn í nhỉ
Thoáng nghe lòng vương vấn những sầu bi
Mây đẹp vậy, gió cứ hoài ganh tị
Phút giận hờn giờ lại hoá chia ly

Mây đi rồi, gió vẫn hoài nhớ mãi
Chưa phút nào vơi đi chút nguôi ngoai
Bỏ lỡ nhau trên những bước đường dài
Tiếc thân mình quan trọng hoá đúng sai …


Năm nay có lẽ là năm đầy đau buồn và mất mát. Đau nhất là những giây phút chia ly đầy tiếc nuối.

Không gặp được những người yêu thương ở phút cuối cuộc đời. Không nói được một câu cảm ơn, xin lỗi, hay những lời giải thích, những lời yêu thương … Và sẽ là tiếc nuối mãi mãi nếu vẫn còn đó những câu nói giận hờn, những sai lầm chưa kịp xí xoá. Người ở lại hẳn sẽ dằn vặt một đời.

Vậy nên,

Không biết khi nào là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cứ chân thành, cứ thành thật, cứ sống trọn vẹn từng giây từng phút. Yêu thương thì phải nói ra. Giận hờn thì giải quyết triệt để.

Covid dạy cho ta một bài học đau thương: Cuộc đời là vô thường. Chậm một bước, lỡ một đời. “Ngày mai/ tuần sau/ tháng sau/ Tết năm sau/ dịp khác/ bữa nào cũng được” nhưng ai ngờ lại chẳng thể nữa rồi.

Sai có thể sửa, lỗi lầm có thể xin tha thứ nhưng nếu họ thật sự không còn nữa, thì sao ?

Năm nay, mình nhận ra rằng có những điều bất khả kháng. Chúng ta là con người, không cãi được ý trời. Hãy tự bảo vệ bản thân và dành mọi sự quan tâm có thể cho người mà chúng ta yêu thương dù là xa cách hay bất kỳ trở ngại nào. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên họ. Không phải vì đời vô thường, không phải vì lo sợ dịch bệnh mà là chúng ta tôn trọng từng phút giây trong cuộc đời mình, tôn trọng mối quan hệ đó và để sống một đời không hối tiếc điều gì.

Yêu thương thật nhiều.

–Rối-

——

Ghé thăm những bài viết khác của Rối nhé:

  • Review sách Đời ngắn đừng ngủ dài – Robin Sharma
  • Một bước xa xôi – Lắng chút nhạc buồn
  • Tại sao web này có tên là thangngaylonxon.com ?

——

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...

Có liên quan

Người trẻ chênh vênh bất khả khángbuồnchuyện mèocovidcuộc đời là vô thườngdịch bệnh covidgóc nhỏ riêng tôihãy sống như ngày cuối cùng được sốngnăm 2021rối tập làm thơsửa chữa lỗi lầmtan mantập làm thơtập thơthangngaylonxontiếc nuối

Điều hướng bài viết

Previous post
Next post

Related Posts

Người trẻ chênh vênh thung rac yeu thuong

Hãy trân trọng chiếc thùng rác yêu thương …

03/05/202030/04/2021

Ngày hôm nay, chúng ta có chuyện buồn. Chúng ta đem câu chuyện buồn ấy kể cho một người bạn, một người thân hay bất kỳ ai mà chúng ta tin tưởng, đôi khi chúng ta cần họ cho một lời khuyên, lời an ủi, hỏi han nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần trút hết bầu tâm sự, chỉ cần họ lắng nghe là đủ. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ người ngồi đối diện chia sẻ chuyện buồn với bạn cũng có chuyện buồn ? Điều chúng ta cần là điều họ cũng đang cần…

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh Lễ Tình Yêu: Happy Valentine's Day !!!

Lễ Tình Yêu: Happy Valentine’s Day !!!

14/02/202214/02/2022

Đôi câu thơ cho ngày lễ Tình yêu sắp đến. Happy Valentine’s day !!! Chúc hạnh phúc cho tất cả. May mắn và vui vẻ …

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh

Rối tập làm thơ #2: Tập thơ tháng 03.2021

18/06/202124/08/2021

Không biết có sót bài nào không mà có tận 4 tháng mình không làm thơ, các bạn à. Cũng không biết sao nữa nên thôi có nhiêu tổng hợp nhiêu hén. Chán cái não cá vàng của mình ghê.

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More

Comments (2)

  1. Pingback: Chiếc cây không chịu lớn
  2. Pingback: Thế giới của riêng mình...

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:Hủy

Bạn cần chắp bút cho câu chuyện của chính bạn? Liên hệ ngay với mình qua email xuandiemvo@gmail.com

©2025 Tháng ngày lộn xộn | WordPress Theme by SuperbThemes
%d