Skip to content
Tháng ngày lộn xộn
Rối Ghost Writer
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Hồ sơ năng lực
  • Gốm
  • Viết
  • Sách
  • Đời
Tháng ngày lộn xộn

Một người viết tự do, thích làm gốm, sống chill chill

Tập thơ tháng 05.2021 (Ảnh: Rối)

Rối tập làm thơ #5: Tập thơ tháng 05.2021

Roi, 03/07/202119/08/2021

Tiếp nối tập thơ tháng 04 thì ắt hẳn là tập thơ tháng 05.2021 rồi. Tập thơ này mình viết khi ở nhà nhiều hơn do dịch bùng và có những hỗn độn trong tâm trí của một cô bạn đang làm việc tự do tại nhà.

[02.05.2021] Hiện đại, hại điện

Cắm mặt vào chiếc điện thoại cả ngày
Hết chơi game, xem phim rồi nghe nhạc
Thêm deadline hối thúc từ laptop
Biết bao giờ mới ngưng được đôi tay

Ai cũng nói lễ về thăm gia đình
Rời xa phố thị tìm chút tình
Vậy mà mỗi người ngồi một góc
Điện thoại, tivi, laptop một mình

Than ôi công nghệ thời hiện đại
Hại điện thì thôi, hại cả người
Người hỏi một, người trả lời hai
Mỗi người một màn hình điện thoại

Sao chẳng ai bỏ cái tôi của mình
Cùng ngồi xem một chương trình giải trí
Dẫu chủ đề có khác nhau một tí
Nhưng có nhau thêm một tấm chân tình

Lễ này dịp sum họp gia đình
Đừng để ngày trôi qua lãng phí
Trao cho nhau chút ân cần một tí
Buông điện thoại, trao gửi những yêu thương

Lâu lắm mới có những kỳ nghỉ dài sum họp gia đình. Hãy nói chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nhé.

Ảnh: Cre trên ảnh
Ảnh: Pinterest (Cre trên ảnh)

[03.05.2021] Ngẫm

Đưa võng đung đưa trước hiên nhà
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá
Nhắm mắt nghe tiếng gió la đà
Suy nghĩ hoài về những chuyện đã qua

Ảnh: Rối
Ảnh: Rối

[05.05.2021] Bình yên

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Cành cây lặng đợi gió ngàn ghé thăm
Yên bình đâu ở xa xăm
Nhỏ to hạnh phúc trăm năm đợi chờ…

Chỉ cần là bình yên thì xứng đáng đợi chờ. Đôi khi từng giây phút chờ đợi cũng mang đến cho chúng ta hạnh phúc.

Hãy tận hưởng từng giây phút trong cuộc đời này.

Ảnh: Rối
Ảnh: Rối

[08.05.2021] Khoảng lặng

Nhắm mắt lại giữa không gian tĩnh lặng
Chợt rối ren những suy nghĩ hiện dần
Tìm cho mình một khoảng trời thanh vắng
Giấu che đi những lo lắng xa gần
Dưới bóng cây ta thấy đầy tia nắng
Chuyện buồn rồi như lá rụng đầy sân …

Mệt mỏi, buồn bã, giận hờn gì thì gác sang một bên, tìm một góc nhỏ tĩnh lặng cho riêng mình, ở nhà tận hưởng sự bình yên và tất cả sẽ ổn thôi.

Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp, mọi người chăm chút sức khoẻ và hạn chế ra đường nha.

Ảnh: Rối
Ảnh: Rối

[12.05.2021] Góc nhỏ bình yên

Mơ về một góc nhỏ bình yên
Bên chú mèo nhỏ thật là hiền
Chăm khóm hoa nhỏ trước mái hiên
Đọc một quyển sách chẳng ưu phiền …

Không gấp gáp để nhanh hoá bình yên cho bản thân, không màng đến những nỗ lực và khó khăn của những người bên cạnh. Bình yên từ tâm hồn, từ trân quý những phút giây an yên nhỏ bé trong cuộc sống hiện tại, từ những ước mơ yên bình mơ mộng thoáng qua, ươm lên những chồi non hạnh phúc.

Khó khăn một chút, mệt mỏi một chút để nỗ lực cho yên bình của chính bản thân mình, để có thể cảm thấy xứng đáng với những hạnh phúc bình yên đó.

Có ai biết một giây phút yên bình nhỏ nhoi được đánh đổi bằng bao nhiêu nỗ lực của một ai đó.

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

[18.05.2021] Phải chi …

Phải chi là cơn gió
Phải chi là áng mây
Phải chi là một thoáng vụt bay
… trên thế gian này

Nhiều lúc chỉ muốn tự do bay nhảy, làm những điều mình thích, sống tự tại thoải mái giữa cuộc đời này. Nhưng rồi cuộc đời lại vả vào mặt những cú tát thật đâu.

Không ai dễ dàng để sống cuộc đời bản thân mong muốn cả, không có ô thì càng phải nỗ lực đi qua những cơn mưa.

Không biết bao giờ mưa mới tạnh, nắng mới rạng, trời mới trong xanh để gió lại lay, mây lại bay tự do trên vùng trời của nó.

Chắc chắn ngày ấy rồi sẽ đến nhanh thôi…

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

[19.05.2021] Tan

Ngày anh đến, sông cũng đã cạn
Ngày em đến, mưa cũng đã tan
Chuyện tình mình sao lại hoá trái ngang
Có lẽ là duyên phận đã lỡ làng

Ta gặp nhau giữa thực tại phũ phàng
Tiến hay lùi thì tình cũng dở dang
Trách sao ta gặp nhau quá muộn màng
Để lòng này ôm mãi những vỡ tan…

Duyên đến duyên đi cũng là do tiền định.

Chỉ biết trân trọng những gì đang có và hạnh phúc với những gì xung quanh đã ban tặng.

Chuyện không vui thì gấp gọn vào ngăn tủ kỷ niệm và cất sâu vào quá khứ.

Ngày mai, trời sẽ đẹp.

Ngủ ngon.

Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——-

Có ai nghiện đọc thơ thì ghé album Góc Thi vị nhà Rối nhé, link này nha: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101804301386879&set=a.206366827597292

Tập thơ tháng trước đây nhé: https://thangngaylonxon.com/roi-tap-lam-tho-4-tap-tho-thang-04-2021-phan-2/

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...

Có liên quan

Người trẻ chênh vênh binh yencách làm thơchenh venhchuyện mèođơn côigóc của rốigóc thi vịhèkẻ mộng mơnắngnhững ngày trống rỗngrốirối tập làm thơsài gònstt buồnstt mưastt tâm trạngtantập làm thơtập thơtập thơ tháng 4tập thơ tháng 5thơ buồnThơ buồn 4 câuThơ buồn khi trời mưaThơ buồn ngắnthơ buồn tâm trạngThơ buồn tìnhthơ buồn và tâm trạngthơ buồn về mưaThơ buồn xa cáchThơ buồn yêu đơn phươngThơ tình buồnthơ xa quêthơ xót xa

Điều hướng bài viết

Previous post
Next post

Related Posts

Người trẻ chênh vênh Viết một chút gì đó

Viết một chút gì đó …

18/03/202218/03/2022

Lâu rồi, mình không ngồi lại viết vài dòng vu vơ. Dạo này, mình chỉ toàn ở nhà thôi nên cũng không có nhiều cảm xúc để viết gì đó. Nhưng tuần này thì khác, mình ra ngoài và gặp những người thân yêu.

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh

Hãy cho bản thân cơ hội để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc

28/04/202030/04/2021

Dù hôm qua có đau thế nào, hôm nay chắc chắn sẽ khác, bước tiếp, niềm vui sẽ đến, hạnh phúc sẽ đến và thành công sẽ không xa.

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More
Người trẻ chênh vênh

Góc nhỏ riêng tôi: Sao cứ mãi xoay vần với những âu lo về công việc …

11/08/202030/04/2021

Tối tối, lại than vãn với bạn bè về công việc hiện tại, cứ huyên…

Chia sẻ:

  • Nhấn để chia sẻ lên Threads (Mở trong cửa sổ mới) Threads
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook

Thích điều này:

Thích Đang tải...
Read More

Comment

  1. Pingback: Chiếc cây không chịu lớn

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:Hủy

Bạn cần chắp bút cho câu chuyện của chính bạn? Liên hệ ngay với mình qua email xuandiemvo@gmail.com

©2025 Tháng ngày lộn xộn | WordPress Theme by SuperbThemes
%d